Vợ bị chồng lạnh nhạt trong đêm tân hôn vì hành động "hư hỏng", nhưng sự thật bất ngờ khiến chồng không thể rời xa vợ.
Hiệp hơn Loan 8 tuổi, trong một lần đi chơi, anh gặp cô sinh viên mới ra trường, Loan. Họ nhanh chóng yêu nhau và quyết định kết hôn sau nửa năm. Dù thời gian không dài, cả hai cảm thấy đủ và không muốn phải về nhà mỗi khi hẹn hò. Đêm tân hôn là lần đầu tiên của họ, với Loan là người đàn ông đầu tiên, vì cô chưa từng yêu ai trước đó. Cô rất hồi hộp và đã tìm hiểu kiến thức về chuyện ấy trên mạng. Trong lúc đợi Hiệp tắm, Loan mở điện thoại để ôn lại bài học, nhưng bất ngờ có một giọng nói vang lên bên tai cô.
Loan hoảng hồn đánh rơi điện thoại, cảm thấy mình sắp chết dở. Hiệp tức giận mắng Loan, cho rằng cô không trong sáng như anh tưởng. Dù Loan cố gắng thanh minh, Hiệp vẫn không tin và cho rằng cô phóng đãng. Anh bỏ đi trong cơn giận dữ, để Loan khóc một mình trong đêm tân hôn, ấm ức vì không thể giải thích. Những ngày sau, Hiệp lạnh nhạt với Loan, không về phòng tân hôn, trong khi cô muốn nói chuyện nhưng anh không chịu nghe.
Nửa tháng sau, mẹ chồng phát hiện Hiệp thường ra từ phòng làm việc vào sáng sớm và đã mắng anh, yêu cầu anh phải về phòng ngủ cùng vợ. Đêm đầu tiên sau đám cưới, Loan quyết định không chờ Hiệp phản hồi mà ôm chặt anh, kể về những kỷ niệm đẹp thời yêu nhau và thách thức anh tin cô. Hiệp, sau thời gian nguôi ngoai, đã bị cảm xúc của Loan chinh phục. Sau lần "gần gũi" đầu tiên, anh xấu hổ nhận ra vợ mình là người chưa có kinh nghiệm nhưng lại rất giỏi. Kể từ đó, Hiệp luôn quấn quýt bên Loan và phải đối mặt với sự mệt mỏi do những đêm hạnh phúc cùng cô.
Hiệp luôn nghĩ về vợ, Loan, mỗi khi có thời gian rảnh và chỉ mong mau tan làm về nhà. Về đến nhà, anh vội vàng chuẩn bị bữa ăn để có thể kéo vợ vào phòng ngủ. Anh ngượng ngùng hỏi Loan có phải cô học hỏi từ các diễn đàn phụ nữ không, vì anh cảm thấy tội lỗi về thái độ của mình trong hai tuần trước. Loan chỉ cười khúc khích. Hiệp dần nhận ra rằng việc phụ nữ không quen biết chia sẻ chuyện riêng tư trên mạng có thể giúp cho những cặp vợ chồng chưa có kinh nghiệm như họ. Anh cảm thấy trước đây mình và Loan rất kém về vấn đề này, nhưng giờ thì cuộc sống tình dục của họ đã phong phú hơn. Anh nghĩ có lẽ mình nên tham gia một nhóm để học hỏi thêm.
Chiều chuộng vợ hết mình, giữ vợ thật chặt kẻo mất!


Source: https://afamily.vn/vo-bi-chong-ghe-lanh-dung-dem-tan-hon-vi-hanh-dong-hu-hong-nhung-biet-su-that-chong-lai-nghien-vo-khong-roi-20190907143113212.chn